Kết quả tìm kiếm cho "Khủng bố ở Nga"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1654
Vụ nổ do một quả đạn pháo từ thời Thế chiến II, xảy ra trong quá trình dọn dẹp tầng hầm của học viện quân sự ở thành phố St. Petersburg.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương không nên có các khối quân sự vì có khả năng các khối này làm suy yếu cân bằng an ninh.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các mảnh vỡ của tên lửa Tochka-U do Ukraine phóng và bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ đã làm sập môt phần chung cư ở thành phố Belgorod của Nga.
Nguồn tin tình báo Kiev cho biết, một máy bay không người lái (UAV) Ukraine đã tấn công nhà máy dầu quy mô lớn của Nga ở vùng Bashkiria từ khoảng cách xa kỷ lục gần 1.500km.
Đúng 10 giờ (giờ Moskva, tức 14 giờ Hà Nội), ngày 9/5, tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva đã long trọng diễn ra Lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Đối với nhiều người dân Nga và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng luôn là sự kiện được mong đợi.
Real Madrid tự tin tranh vé chung kết Cúp C1 với Bayern Munich nhờ vũ khí Vinicius, người không ngừng tiến hóa dưới bàn tay Ancelotti.
Cục An ninh Ukraine (SSU) mới đây đã ngăn chặn một âm mưu ám sát nhắm vào Tổng thống Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo cấp cao của Ukraine.
Với tình yêu Việt Nam tha thiết, du học sinh người Lào vượt hơn 500 km lên Điện Biên tận mắt xem lễ diễu binh, diễu hành mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Nhà văn Mỹ Lady Borton chia sẻ: 'Xuất phát từ lòng kính trọng và ngưỡng mộ dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi đã luôn không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu thêm về ông. Từ những cuốn sách mà tôi được đọc và dịch về Đại tướng, tôi thấy rằng, Việt Nam thật tự hào vì có một vị tướng huyền thoại như Tướng Giáp'.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 3-5 cho biết các sĩ quan của họ đã tiêu diệt một phần tử chống phá 'được Ukraine tuyển chọn' nhằm tấn công một trạm nhiên liệu ở Nga.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, du khách khắp nơi nô nức về núi Cấm để cảm nhận khí trời mát mẻ và hành hương, tạo nên không khí tấp nập ở “nóc nhà miền Tây”...
Cô Xoan thẫn thờ ngước đôi mắt buồn rười rượi nhìn lên. Trên cao những cành xoan rùng mình phe phẩy những cánh tay đưa tiễn cùng với bao nhiêu là những chiếc lá xanh xanh đồng loạt rì rào tấu lên những lời chúc phúc chắc chỉ mình cô mơ hồ cảm được.